Bài giảng tại trên núi. Các phước lành. 1 Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. 2 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: 3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! 5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất! 6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! 7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! 8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! 9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! |
|||||||
| Happy New Year | The captain and me | A - Teens - Happy New Year | CD Niềm vui mới | ||||
| Cuộc đời Chúa Jêsus | Cuộc khổ nạn của Chúa Jêsus | Thần đồng Akiane | Tàn tật nhưng không bỏ cuộc | ||||
| Những điềm báo ngày tận thế | Kỳ tận thế | Từ ma túy đến Chúa Jêsus | Đến hỏa ngục và trở về | ||||
Viet Nam Salvation |
Bí mật hỏa ngục |
Cựu Ước lược khảo |
|||
| Love | Như tiếng gió thổi ào ào | Tân Ước lược khảo | |||
| Tin Mừng | Dưới chân Thầy | Gia đình và Hôn nhân | |||
| The Prince Of Peace | Mother's Love | Supreme Sanctuary |
|
|