- Bạn
- 0
- Đăng nhập lần cuối
- 14-3-2013
- Online
- 0 Giờ
- Tiền
- 21

- Bạn
- 0
- Online
- 0 Giờ
- Tiền
- 21
|
mình rất cảm ơn lời khuyên của các bạn!
mình đã cầu nguyện, cầu xin sự soi dẫn của Chúa! thời gian qua mình đang đi thực tập, thực sự mình mới nhìn thấy thật sự anh ấy NTN! mình đi đâu làm gì anh cũng ghen tuông, ngày xưa anh nói rất hay ghen tuông làm cho tình yêu tan vỡ, thì bây giờ anh luôn luôn như vậy, mình đã buồn rất nhiều. mình biết rất khó để quen được một người yêu thương mình như vậy, nhưng có một điều là anh ấy không hiểu mình, ko hiêu tâm tình hầu Việc Chúa cũng như tình cảm của mình, mình không phải là kẻ đứng núi này trong núi nọ, khi mình đã quyết định đến với ai thì ko bao giờ mình suy nghĩ đến những người khác tuy rằng có những lời tỏ tình ngọt ngào, tuy mình ko đẹp nhưng mình là con cái Chúa, mình đáng được Yêu Thương xứng đáng. mình biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tốt lành, mình tin Chúa có chương trình tốt lành cho mình! mình không nghĩ Chúa muốn mình đến với một người ích kỷ, nhỏ nhặc, tuy anh vẫn là người chăm chỉ, các bạn không biết đâu, ăn cơm xong anh ấy còn không bao giờ để mình rửa chén nữa đó! vậy mà mình lại không thể chấp nhận anh ấy, mình chia tay nhiều người không đồng Ý, cũng không ít người đồng tình ủng hộ. người đó bây giờ vẫn muốn quay lại với mình, còn mình thì không dám quay lại vì thật sự anh ấy không bao giờ chịu nhận sai và sửa đỗi. mình sợ mình không thể làm sáng danh Chúa qua hôn nhân, mình sợ lắm, vì hôn nhân là chuyện cả đời của mình và cả tương lai của mình với Chúa. xin cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe, xin nhớ đến và cầu nguyện cho chính mình và những con cái Chúa khác, vì mình biết rằng có ko ít người ở trong hoàn cảnh của mình! nguyện Chúa ban Phước cho các bạn! |
|