Kinh Thánh: XuXh 4:1-9
SUY GẪM
Khi Đức Chúa Trời đến với Môi-se, ông là một người chăn chiên du cư. Ngay lập tức Môi-se phải tranh đấu để tin cậy Đức Chúa Trời, vì ông luôn nghĩ rằng Chúa đã mắc phải một sai lầm lớn khi chọn mình. Để chứng tỏ Ngài là đáng tin cậy, Chúa kiên nhẫn hỏi Môi-se “Ngươi cầm vật gì trong tay?” Môi-se có một cây gậy trong tay, một cây gậy bình thường, mà ông đã sử dụng trong bốn mươi năm qua. Đức Chúa Trời bảo ông quăng nó xuống đất và ngay lập tức nó biến thành con rắn. Sau đó Chúa bảo Môi-se nắm đuôi con rắn. Không ai nắm con rắn ở đuôi nó vì nó sẽ quay đầu lại và cắn. Nhưng Đức Chúa Trời bảo Môi-se nắm đuôi con rắn, và Môi-se vâng lời Chúa. Khi ông nắm nó, nó biến trở lại thành một cây gậy
Đức Chúa Trời sử dụng Môi-se để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên. Với cây gậy, Môi-se đập sông Nile biến nước sông thành máu (7:17). Ông làm cho biển Đỏ rẽ ra bằng cây gậy (14:16). Môi-se đập vào hòn đá và nước chảy ra (17:6). Và ông giơ gậy lên, dân Y-sơ-ra-ên đánh bại kẻ thù nghịch mình (17:9). Rõ ràng nó không chỉ là một cây gậy
Đức Chúa Trời có thể làm những việc lạ lùng trong đời sống chúng ta, hoặc ít hoặc nhiều. Nhưng điều chúng ta không thể bỏ qua là Môi-se phải quăng cây gậy xuống trước khi Đức Chúa Trời có thể sử dụng nó. Đức Chúa Trời không thể sử dụng bất cứ điều gì trước khi chúng ta bằng lòng buông nó ra. Chúa không bao giờ ép buộc chúng ta phải làm điều gì, nhưng khi chúng ta sẵn sàng giao những gì chúng ta có lại cho Ngài, Chúa có thể làm điều lớn qua nó. Khi chúng ta hành động bởi đức tin như Môi-se thì chúng ta sẽ được giải phóng. Đức Chúa Trời không đòi hỏi Môi-se sử dụng điều gì ông không có. Chúa dùng điều gì chúng ta có, và không bao giờ đòi hỏi chúng ta điều mà chúng ta không có. Có những điều trong đời sống chúng ta là những khí cụ có tiềm năng cho sự ban phước của Chúa. Trong tay chúng ta, những điều đó có thể là vô dụng, hay thậm chí như chết, nhưng khi dâng chúng lên cho Chúa, chúng có thể là phước hạnh cho người khác. Khi Chúa gọi, đừng tin vào những gì bạn có hay không có mà hãy tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời.
ÁP DỤNG
Câu hỏi đáng phải nêu ra là “Trong tay bạn có gì?” Việc tham dự vào công việc của Đức Chúa Trời và được Chúa sử dụng cần bắt đầu ngay bây giờ. Tất cả những gì người đàn bà góa có là thức ăn có đủ cho một bữa ăn của bà và đứa con trai, nhưng Chúa dùng nó để nuôi gia đình bà và tiên tri Ê-li. Cậu bé trai chỉ có thức ăn cho đủ một người, nhưng Chúa Giê-xu dùng nó phân phát cho 5. 000 người đang đói.
Chúng ta không cần phải trở nên khá hơn, có thêm nhiều, hay phát triển thêm năng khiếu. Cũng không cần phải biết tất cả câu trả lời cho những vấn đề của cuộc sống. Đức Chúa Trời chấp nhận bạn như con người thật của bạn và bắt đầu sử dụng bạn nơi bạn đang đứng. Bạn đang có điều gì? Hãy dâng nó cho Đức Chúa Trời. Dù đó là thời gian, kiến thức của bạn, ân tứ hay khả năng của bạn, Chúa có thể làm điều lớn lạ qua chúng.
LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Đức Chúa Trời, con muốn được sử dụng cho nước của Ngài. Con đã chờ đợi cho đến thời điểm để phục sự Ngài, nhưng con nhận ra rằng thời điểm đó là bây giờ. Xin giúp con hầu việc Chúa hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Bài học trong sa mạc: cả đời sống là một món quà từ Chúa
và ngoài Ngài thì không thể làm chi được.
Jack Deere