Cuộc sống vốn vậy, sóng gió - gian nan, nhưng trong mọi hoàn cảnh như muốn cuốn ta đi xa Chúa; hãy bình tỉnh thưa với Chúa " con sẽ tiếp tục nhờ cậy Ngài trong hoàn cảnh này mà không thay thế Ngài với ai khác". Chúa luôn đánh giá cao sự trung tin, nhờ cậy Ngài hết lòng và Ngài sẽ giúp ta vượt qua bằng sức của Ngài.
nào hãy cùng đến với Chúa jesus nhận tinh yêu thương su tha thứ cho mình trong sự ăn năn thật lòng.lìa xa con đường tăm tối...hãy quay về bên Chúa nhân từ trong từng giây phút thật dịu êm....hạnh phúc mãi mãi và bình an thỏa vui ngot ngào bên dòng suối yêu thương từ nơi Cha Thượng Thiên.