Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 3162|Trả lời: 0

Phương Cách Rao Giảng - MỘT LỜI CẢNH CÁO

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-9-2012 08:59:10 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa
Tác giả: Dr. Paul Kauffman

MỘT LỜI CẢNH CÁO
Sự thực chúng ta thường học được từ việc quan sát người khác hơn là từ chính những hành động của chúng ta. Thật dễ để noi theo gương mẫu đã được bày ra trước mặt chúng ta. Tuy nhiên, gương mẫu đó có thể hoặc không thể là gương mẫu tốt nh ất, để chúng ta noi theo.
Bạn còn nhớ chăng Chúa Jesus đã có lần cảnh cáo dân chúng về những gương xấu không nên theo (Mat Mt 23:1-13)? Ngài đang nói về những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, những thầy thông giáo và người Pharisi. Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ Ngài rằng họ có thể làm theo điều hạn người ấy nói nhưng đừng bắt chước gương của họ.
Thay vì bắt chước người nào chúng ta là những Mục sư cần trở lại với Kinh Thánh để tìm gương mẫu cho chúng ta. Một đồng hồ chỉ xoay giờ có thể gây cho nhiều người trễ nãi. Một gương xấu có thể dẫn nhiều người làm chuyện sai lầm. Đôi khi gương mẫu là một hấp dẫn nguy hiểm. Dễ để bắt chước hơn là trở về với cội nguồn nguyên thủy.
Có thể bạn đã cảm động mạnh mẽ bởi vị Mục sư của bạn hoặc một diễn giả nào đó. Vì vậy bạn chỉ đơn giản là cứ theo gương của họ. Có thể đó là kiểu mẫu duy nhất bạn phải noi theo. Nhưng điều gì xảy ra nếu gương mẫu đó không phải là tốt nhất hoặc thậm chí không phải là phương cách đúng nhất.
Đây không phải nói rằng vị Mục sư của bạn không phải là người rất tốt. Có thể lắm ông ấy là một người rất tốt và là một diễn giả đại tài. Có thể lắm ông ấy đang giảng y chang như những gương mẫu đã từng đặt ra trước mắt ông. Nhưng việc gì xảy ra nếu những gương mẫu ấy không phải theo cách của Kinh Thánh? Thay vì chỉ noi gương của một người chúng ta cần quay trở lại để nhìn xem gương mẫu của Kinh Thánh.
Tôi còn nhớ một câu chuyện buồn cười đã xảy ra trong đời sống của tôi mặc dầu lúc ấy chẳng có tức cười gì hết. Có một diễn giả rất đạo đức mà tôi hết lòng ngưỡng mộ và tôn kính. Thật ra người ấy đã từng học Lời Chúa để bước vào chức vụ với Cha tôi. Không ngờ ông trở thành người đứng đầu Trường Kinh Thánh mà tôi theo học lúc tôi mới lên mười bảy tuổi.
Tôi muốn làm một Đại diễn giả và nếu được tôi muốn trở thành diễn giả giỏi nhất trần gian. Đó là mục tiêu của tôi. Người trẻ thường rất lý tưởng và thường có những lý tưởng cao cả. Tôi nghĩ “Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm người tốt nhất trần gian”. Đối với tôi diễn giả đó là người giỏi nhất trần gian rồi.
Nhân vật đặc biệt đó đã tình cờ trở thành giáo sư trong lớp học của tôi về đề tài giảng luận. Trong mắt tôi ông là một thánh nhân và thực sự ông là người rất đạo đức, thánh thiện. Một ngày kia đến phiên tôi phải giảng một bài trước cả lớp học. Theo dõi bài giảng của tôi, cả lớp sắp sửa phân chia thứ hạng và phê bình bài giảng của tôi. Tôi đã rất khó nhọc để soạn bài giảng đó. Tôi muốn trở thành người giỏi nhất. Tôi đã chuẩn bị một bài mà tôi cảm thấy đây là một Đại Sứ điệp. Tôi cầu nguyện rất nhiều, rất lâu xin Chúa giúp tôi.
Tôi còn nhớ, thực ra tôi sẽ không bao giờ quên, hôm đó tôi đã giảng trong cảm giác đã thực sự được Xức dầu Thiên thượng. Tôi đã chuẩn bị thật kỹ và đã cầu nguyện thật nhiều. Tôi đã cố gắng hết sức. Khi giảng xong bài giảng ruột của mình, tôi nhìn xuống lớp và giật mình khi thấy vị Giáo sư yêu quý của tôi đang cười vào mặt tôi.
Vị Thánh đó, người mà tôi nghĩ sẽ chịu cảm động sâu xa bởi bài giảng của tôi đang mỉm cười. Cha tôi đã qua đời chừng ba năm trước và đã nhận vị này như người dìu dắt của tôi. Ông là người khá mập, bụng phệ của ông đang rung lên với nhịp cười khi ông đang cố gắng để tự kiềm chế chính mình.
Sau giây lát dường như bất tận đó, ông đã đứng lên và nói “Thầy Paul ơi, xin lỗi Thầy, nhưng nhìn thầy giảng tôi thấy giống y như chính mình tôi được nhìn thấy Ở trong gương. Thầy bắt chước tôi hầu như trọn vẹn. Thầy có những cử chỉ bằng tay thật giống thậm chí âm lượng giọng nói của thầy cũng giống y như của tôi. Nói cách khác thầy đã copy tôi. Xin đừng bắt chước y như tôi. Đức Chúa Trời đã dựng nên thầy như thầy hiện có. Hãy tự nhiên ! Hãy có phong cách riêng của mình !”
Tôi thật sự xấu hổ. Tôi đã bắt chước ông ấy mà không nhận biết. Bạn thấy không, có thể bạn đang bắt chước gương của một người nào đó mà bạn không hề nhận biết.
Tôi chắc rằng bạn đang muốn trở thành vị Mục sư - Giáo sư Diễn giải tốt nhất mà bạn có thể đạt được. Tuy nhiên, không phải luôn luôn là tốt nhất, khi bắt chước việc khác, ngoại trừ bắt chước chính mình Chúa. Mục đích chính của bài học này là để tìm ra đường lối tốt đẹp nhất. Tôi cảnh cáo các bạn không nên bắt chước ai.
Chúng ta hãy nhìn kỹ ơn vào những gì Chúa đã ban cho chúng ta làm. Chúng ta được kêu gọi để rao giảng Lời ngài. Trong loạt bài học này, chúng tôi muốn khám phá phương cách của Đức Chúa Trời trong việc trình bày Lời Chúa của Ngài.
NHỮNG CÂU HỎI ÔN - CHƯƠNG BỐN
1. Tại sao bắt chước gương của người khác là nguy hiểm?
...................................................................................................................... ......................................................................................................................
2. Khi người mù dẫn đường thì những người đi theo gặp những tai hại gì? (Mat Mt 15:14)
...................................................................................................................... ......................................................................................................................
3. Gương tốt nhất và đáng tin nhất cho Mục sư noi theo là ai?
...................................................................................................................... ......................................................................................................................
4. Chúa Jesus thường dùng những câu Kinh Thánh Cựu ước trong sự dạy dỗ của Ngài như thế nào?
...................................................................................................................... ......................................................................................................................
5. Bài họp giá trị nhất mà Chúa Jesus đã dạy Ở Phi Pl 4:9 là ai?
...................................................................................................................... ......................................................................................................................




Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 27-4-2024 05:43 AM

nguonsusong.com - Tin lành

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách