Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 3499|Trả lời: 0

Calvary - KHÍ GIỚI THUỘC LINH CỦA CHÚNG TA

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-7-2011 19:06:18 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chương Trình Calvary

KHÍ GIỚI THUỘC LINH CỦA CHÚNG TA


Nếu chúng ta chuẩn bị chiến đấu tốt hơn chúng ta nên trang bị khí giới vào. Đức Chúa Trời ra lệnh cho chúng ta "mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời ..." (Eph Ep 6:11) Satan có một chiến lược. Trong LuLc 4:13, sau khi cám dỗ Chúa Giêxu có lời chép rằng nó rời Ngài và chờ một dịp khác. Dịp là Kairos, nó có nghĩa một thời gian thuộc về chiến lược, một chỗ chờ để tấn công. Eph Ep 6:11 nói về các chiêu và âm mưu của ma quỷ. Từ Hy Lạp Methodos và nghĩa là: công việc có hệ thống và có phương pháp. Từ một từ ngữ nghĩa là nhìn bao khắp và đi theo tò tò. Đó là cách ma quỷ hoạt động. Trên một đường đi đến cùng một chỗ. Nó tiếp tục gây ra những vết thương giống nhau. Những trận chiến giống nhau. Từ Hy Lạp cho ma quỷ là Diabolos - từ hai chữ - "dia " nghĩa là xuyên qua một đường hầm hay kênh, sự thâm nhập là "ballo " là ném, quăng hoặc đập. Hình ảnh của sự nện hoặc đập cho tới lúc bể tan nát ra. Một sự xuống cấp có hệ thống. Ma quỷ cứ đập đập hoài cho đến khi bạn mệt lã và chịu thua.
Eph Ep 6:10-18 "Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy làm lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và mài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ ."
I. LẼ THẬT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - DÂY NỊT LƯNG
A. Dạng tấn công của kẻ thù:
Nói dối chống lại bản chất của Đức Chúa Trời. GiGa 8:44 "... nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối ."
Đánh lừa bạn để mình không biết mình là ai. Satan sẽ dùng những sự kiện (biến cố hữu hình, trí nhớ...) để bóp méo sự thật (những gì lời của Chúa nói về bạn). Tội nhân không được cứu bởi ân điển.
Gây cho bạn vi phạm trên con đường bạn sẽ đi tới. Nó làm cho bạn trật đường rầy nếu có thể.
B. Sự phản công: Lẽ thật của Đức Chúa Trời tác động lên chúng ta để ứng xử trong trận chiến.
XuXh 12:11 - "Dây lưng cột " nghĩa là chuẩn bị để hành động.
LuLc 12:35 - "Lưng các ngươi phải thắt lại " nghĩa là được trang bị để sẵn sàng.
IPhi 1Pr 1:13 nói chuẩn bị tinh thần để hành động hoặc "Hãy bền trí như thể thắt lưng ."
II. SỰ CÔNG BÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - ÁO GIÁP
A. Dạng tấn công từ phía kẻ thù:
1. Sự tranh chấp (KhKh 12:10 kẻ kiện cáo anh em).
Mang lại sự thất vọng trong niềm tin vì nghe những gì Satan gieo rắc hơn là Chúa nói với chúng ta "Mày không thể... Mày không muốn.... Mày sẽ không.... Mày đã... Mày đã không..."
2. Sự kết án (RoRm 8:11 "Hiện nay chẳng còn có ..." RoRm 8:34 "Ai sẽ lên án ...").
Khi kết án quấy bậy, hãy công bố lẽ thật.
3. Sự kiêu ngạo thuộc linh.
Trông cậy vào sự giỏi giang riêng của mình. Sự kiên ngạo của Satan tự làm cho nó bại hoại! Nó sử dụng sự kiêu ngạo thành thạo.
B. Sự bảo vệ của chúng ta: Ấy là tấm lòng được bao bọc bằng sự công bình của Đức Chúa Trời.
1. Động cơ trong sáng: Tình yêu và sự nhân ái - Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời - không phải của chúng ta.
2. Bạn phải đứng vững trong sự công bình của Đức Chúa Trời. RoRm 3:22,25,26 "Sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin… qua đức tin bởi huyết của Ngài để công bố sự công bình của Ngài… để bày tỏ sự phán xét của Ngài.. cho… xưng công bình cho những kẻ đặt niềm tin nơi Chúa Giêxu ."
3. Satan không thể nào thẩm khấu khí giới công bình của Đức Chúa Trời. Sự công bình riêng của chúng ta có thể bị thách thức (Gióp là một gương tốt) nhưng ngay cả ma quỷ chính nó không thể thách thức Đức Chúa Trời.
III. TIN LÀNH CỦA SỰ BÌNH AN - GIẦY DÉP
A. Hình thức của sự tấn công về phía kẻ thù:
Sự hành hạ (GiGa 16:33 "Ta bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi .")
Sự dối trá (GiGa 8:44 "....cha của sự nói dối ...")
Sự đồng lõa - đưa chúng ta đến mức thấp hơn điều tốt lành và hoàn hảo của Đức Chúa Trời.
Thụ động - đem chúng ta ra khỏi trận chiến và không màng đến vương quốc của Ngài.
B. Sự phản công: Chân luôn luôn theo của đường của sự bình an.
Chúa Giêxu là kiểu mẫu (Mat Mt 12:18-20 "Này tôi tớ Ta đã chọn, là người mà Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh Ta ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại. Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Người sẽ chẳng bẽ cây gậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng .")
Chụm chân sát vào nhau biểu lộ sẵn sàng để hành động như sứ điệp.
C. Tin Lành là quyền năng của Đức Chúa Trời để nhận sự cứu rỗi (RoRm 1:16).
IV. THUẪN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA
A. Hình thức tấn công từ phía kẻ thù: "tên lửa" của nó.
Sự vô tín (HeDt 4:2 "... những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình ." HeDt 3:19 "... những người ấy không thể vào (đất hứa - những lời hứa) đó được vì cớ không tin ."
Sự nghi ngờ (Mat Mt 21:21; Mac Mc 11:23; Gia Gc 1:6 "... lấy đức tin mà cầu xin chớ nghi ngờ ."
Sự sợ hãi - sự chống đối, hoặc kẻ thù của đức tin.
B. Đức tin bảo toàn cả người.
Đức tin là cái thuẫn che chở từ đầu đến chân.
Đức tin dập tắc tất cả các tên lửa.
C. Đức tin chống lại kẻ thù một cách năng động (IPhi 1Pr 5:9 "Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó..."
V. SỰ CỨU RỖI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - MÃO TRỤ
A. Hình thức sự tấn công của kẻ thù:
Tâm trí - một bãi chiến trường trong tư tưởng. Hầu hết những trận chiến thắng hay bại ngay trong tầm tay (ngay chính giữa của hai cái tai).
Tâm trí thuộc về thế tục - sử dụng thiên về xác tịt (RoRm 8:6 "Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết ...")
Tâm trí chưa được đổi mới - vẫn duy trì trong tình trạng tối tăm (Eph Ep 4:18 "Bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời .")
B. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bao gồm tâm trí - mão trụ.
Hãy đổi mới trong phần linh của tâm trí (Eph Ep 4:23 "mà phải làm nên mới trong tâm trí mình .") RoRm 12:2.
Trí nhớ của chúng ta có bẵng đi những điều gì trong quá khứ.
Tình trạng bị hãm ép bởi sự u mê và sự bái lạy có thể phá tan khỏi tâm trí.
VI. LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - LƯỠI GƯƠM
A. Hình thức tấn công của kẻ thù.
Cùng người nữ rằng: "Đức Chúa Trời há có phán ..."
Vặn vẹo và bóp méo, xuyên tạc Kinh Thánh.
Đem đạo ta khỏi lòng của người nghe (Mat Mt 13:19 -Ngụ ngôn về Người gieo giống).
Đạo lý của quỷ dữ (ITi1Tm 4:1).
B. Một vũ khí lợi hại thoát ra từ miệng (KhKh 19:15 "Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài lấy nó mà đánh các dân ").
CHỚ CHỐNG ĐỠ - GƯƠM CẮT ĐẤY
Chớ sợ quở trách Satan.
Củng cố nơi bạn đứng trên đó.
Nói lẽ thật.
C. Vũ khí này được tăng cường sự mãnh liệt bởi Đức Thánh Linh.
"Gươm của Thánh Linh" (Như một cái mỏ hàn sẽ đốt cháy với một lượng dưỡng khí nhỏ nhưng khi nó được cung ứng đủ lực - Năng lực cắt xuyên qua thép).
KẾT LUẬN
Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Hội Thánh vì những sự tấn công của kẻ thù. Chúng ta không còn nên sợ nữa bởi vì chúng ta có toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời đứng vững mà địch cùng mưu trước của ma quỷ.


Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 3-5-2024 03:08 AM

nguonsusong.com - Tin lành

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách