Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 2724|Trả lời: 0

Calvary - LỜI TRÌNH BÀY VỀ ĐỨC TIN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-7-2011 20:14:37 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Chương Trình Calvary

IX -LỜI TRÌNH BÀY VỀ ĐỨC TIN :

_ Đức tin không phải là cố ý mà có được. Nó xuất phát từ mối quan hệ cá nhân và là kết quả tự nhiên của việc tin vào mợt người,một Đấng.
_ Đức tin nơi Đức Chúa Trời là một chuyện phiêu lưu, kỳ thú trong bóng đêm. Tôi phải tin rằng Đức Chúa Trời là tốt lành, mặc cho kinh nghiệm của tôi thấy những điều trái ngược.
_ Đức tin không trở thành đối tượng của chính nó, nó mang đến lòng tin mãnh liệt, nhưn glại trở thành phương tiện, để qua đó Đức Chúa Trời bày tỏ mục đích của Ngài cho chúng ta.
_ Khi chúng ta nói mình không có đức tin là chúng ta đơn giản phản bội lại chính mình, tức là chúng ta không tin vào Đức Chúa Trời chút nào cả, vì đức tin có được là do tin nơi Ngài.
_ Đời sống đức tin là đời sống của một linh hồn chấm dứt với tất cả mọi sự khác,nhưng chỉ còn sống bởi đức tin. _Đức tin không phải là hành động theo lý trí, cũng không theo tấm lòng,ý chí, hay tình cảm. Nó là sự tập trung của tóan bộ con người vào Đức Chúa Trời.
_ Những anh hùng đức tin được giới thiệu trong HeDt 11:1-40 không phải là những con người tin cách mơ hồ rằng :Những điều tồi tệ sẽ kết thúc bằng điều tốt đẹp. Họ là những anh hùng đã chết trong đức tin. Không phải là đức tin nơi một nguyên lý nào, nhưng đức tin nơi Đấng đã hứa.
_ Bằng chứng cho thấy chúng ta có đức tin mạnh mẽ là chúng ta bày tỏ nó trong đời sống chúng ta và dámm làm chứng bằng môi miệng về những điều đã xảy ra.
_ Không có kết thúc cho đời sống đức tin. Sự nên Thánh chỉ là bước cơ bản của đời sống cơ đốc.
_ Công việc của đức tin là chuyển lẽ thật thành thực tế.
_ Bạn không thể bơm đức tin đầy lòng bạn. Bất cứ khi nào linh hồn bạn thiếu đói đức tin đó chính là vì bạn không giao tiếp với Chúa Jesus. Hãy liên lạc với Ngài thì sự thiếu đức tin sẽ ra đi ngay tức khắc.
_ Đức tin là sự tin tưởng chắc chắn vào Chúa Jesus và vào đức tin của Ngài . Có đức tin nơi Chúa Jesus là một chuyện và có đức tin vào những điều Chúa tin lại là một chuyện khác.
_ Hãy tỉnh thức để thờ phượng Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời và chuyên lòng tin cậy nơi Ngài là Đấng Cứu Thế, vì bạn có thể nhạo báng Ngài bởi bằng chứng rõ ràng về đời sống hằng ngày của bạn cho thấy Ngài không có quyền năng để làm được bất cứ điều gì trong bạn và qua bạn.
_ Đức tin phải có một hồi ký.Chừng nào chúng ta biết Chúa chúng ta mới có đức tin.
_ Đức tin là sự giao phó tự nguyện (những gì thuộc về tôi) cho người mà tôi biết rõ.
_ Có đức tin nơi Đức Chúa Trời là chuyện không dễ dàng,vì chúng ta phải tạo nó thành một bổn tánh.
_ Không bao giờ định nghĩa được đức tin , nó chỉ được mô tả như trong HeDt 11:1.Nhưng không bao giờ định nghĩa được cả.
_ Không thể định nghĩa Đức tin theo lý trí, Đức tin là khả năng bẩm sinh. để thấy Đức Chúa Trời đằng sau những điều khác, điều kỳ lạ khiến bạn trở thành con cái đơi đời. _ Đức tin là điều chắc chắn về Đức Chúa Trời đằng sau các sự vật khác, và là điều mà Thánh linh càng ngày càng làm sáng tỏ khi chúng ta tiếp tục.
_ Khi chúng ta tiếp tục trong đời sống đức tin , chúng ta thấy mọi sự đều trở nên đơn giản đến nổi chúng ta sợ rằng nó không thể xảy ra, nó thật khác xa với những gì chúng ta được dạy dỗ.
_ Chúa chúng ta không quở trách các môn đề vì họ phạm lỗi lầm mà là vì họ không có đức tin. Có 2 điều làm Chúa ngạc nhiên là : Ít đức tin và đức tin lơn.
_ Đức tin không nhẫn nại với một quyền lực mà chúng ta không biết ; đức tin là giao phó cho Đấng chúng ta đã biết rõ phẩm tánh Ngài, mà đã được bày tỏ cho chúng ta trong Chúa Jesus Christ.
_Đức tin không phải là tôi thấy Chúa, nhưng là tôi biết Chúa thấy tôi, tôi sẽ chạy ra và vui đùa, một đời sống hoàn toàn tự do.
_Đức tin không phải là phương tiện qua đó chúng ta bắt Chúa làm theo sự lựa chọn của chúng ta. Đức tin là ân tứ của Đức Chúa Trời qua đó Ngài bày tỏ mục đích của Ngài cho chúng ta.
_Chỉ có một cách duy nhất để sông đời sống có đức tin, đó là phải sống bằng đức tin.
_Chúa không bao giờ nhìn vào công đức của chúng ta nhưng nhìn vào đức tin chúng ta. Nếu trong số những thói hư tật xấu của chúng ta có một mảng đức tin thì Chúa sẽ căn cứ vào mảng đức tin đó.
_Đức tin không phải là sự nhẹ dạ cả tin, đức tin là tâm linh của cá nhân tôi vâng phục Đức Chúa Trời.
_Hãy nhìn xem những nơi Chúa Jesus đi. một điều nổi bật trong đời sống Ngài là làm theo ý muốn của Cha Ngài. Con đường của Ngài không phải là con đường khôn ngoan, thành công, nhưng là con đường trung tín.
_Đời sống đức tin không phải là những hoạt động thờ phượng, hoặc từ bỏ chính mình hay là những phẩm tính anh hùng, nhưng nó là tất cả những hành động có ý thức hằng ngày trong đời sống chúng ta.
(Những lời trích dẫn được biên soạn lại từ quyển “Osward Chambers, Tác phẩm hay nhất của ông“
_Tác giả là Kathleen M. Chambers.)


Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 3-5-2024 07:57 AM

nguonsusong.com - Tin lành

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách